Bóng Đá Plus trên MXH

Người Nhật kiểm nghiệm chất lượng của U17 Việt Nam

11:30 ngày 08/04/2025
Trong những phút cuối của màn so tài, U17 Nhật Bản chuyền bóng qua lại ở giữa sân. Họ lo lắng U17 Việt Nam có thể phản công bất ngờ. Và nỗi sợ ấy đã trở thành hiện thực…

    U17 Việt Nam chơi đầy quả cảm trước Nhật Bản - Ảnh: VFF

    Bền bỉ như U17 Việt Nam

    Một ngày trước trận đấu nút thắt với đương kim vô địch châu Á Nhật Bản, một cơn mưa bất chợt mang theo cái lạnh bất thường diễn ra tại thành phố Taif, Saudi Arabia, đúng thời điểm U17 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với U17 Nhật Bản. Nhiều người dân tại thành phố Taif cũng chia sẻ việc thời tiết tại đây đột ngột thay đổi, kéo theo mưa rả rích và nền nhiệt giảm sâu là điều hiếm khi xảy ra trong 1 năm tại Saudi Arabia.

    Chưa dừng lại ở đó, đúng thời điểm đội tuyển bước vào phần nội dung chính của buổi tập, mưa lại càng rơi nặng hạt, ảnh hưởng không nhỏ đến giáo án mà ban huấn luyện đã xây dựng. Đó thật sự là một thử thách đo lòng kiên định đến từ thầy trò HLV Cristiano Roland. Quả thực, U17 Việt Nam không nao núng. Trang chủ VFF ví U17 Việt Nam như con tàu kiên cường bám chắc đường ray, hướng tới mục tiêu giành vé vượt qua vòng đấu bảng.

    U17 Việt Nam nhẫn nại tập dưới trời mưa bất ngờ tại Saudi Arabia - Ảnh: VFF

    Khoảnh khắc ông trời tại Saudi Arabia đổi thay thất thường cũng chứng kiến một kết quả đầy bất ngờ giữa U17 Việt Nam trước U17 Nhật Bản. Thay vì một chiến thắng giòn giã giống như trước U17 UAE, U17 Nhật Bản đã bị U17 Việt Nam cầm hoà 1-1. Tất nhiên, song song với kết quả ngạc nhiên ấy, hành trình bền bỉ kéo dài hơn 90 phút của U17 Việt Nam trước Nhật Bản xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi.

    HLV Cristiano Roland đã lựa chọn một phương án phòng ngự hợp lý cho U17 Việt Nam trước hàng công cực mạnh của Nhật Bản. Thay vì sơ đồ 4-1-4-1 như khi gặp Australia, U17 Việt Nam của ông Roland thậm chí còn xây chiếc xe bus 2 tầng mang tên 6-3-1, với một cự ly đội hình rất thấp ở phần sân nhà.

    Đội hình 6-3-1 kiên cường của U17 Việt Nam

    “Roland rất biết mình biết người. Khi thấy Nhật Bản mạnh ở hai biên, bạn ấy đã sử dụng một đội hình 6-3-1 nhằm ngăn những tình huống tấn công ở cánh, ở nách của hàng thủ. Việc bố trí các hậu vệ dày dạn ở trục giữa cũng giảm thiểu khả năng tấn công bóng bổng hoặc xuyên phá của đối phương”, HLV Phạm Minh Đức nhận định.

    Tất nhiên, U17 Việt Nam vẫn phải chịu bàn thua đến từ một tình huống cố định. Với đẳng cấp của mình, đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào vẫn có bàn vượt lên dẫn trước ngay từ phút 12 của trận đấu. Từ tình huống phạt góc, tiền đạo Yoshida bật cao đánh đầu ghi bàn, sau khi trung vệ Hồng Quang của Việt Nam không may trượt chân trong pha tranh chấp.

    U17 Việt Nam thủ chắc chắn trước Nhật Bản - Ảnh: VFF

    Nhưng cũng như khi đối diện với cơn mưa và cái buốt giá bất thường tại Saudi Arabia khi tập luyện, U17 Việt Nam không nao núng hay bỏ cuộc giữa chừng. Bàn thua sớm trước U17 Nhật Bản không khiến đội quân của HLV Roland vỡ trận. Các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi điềm tĩnh, không bị cuốn vào cách chơi của đối thủ. HLV Cristiano Roland liên tục bám sát đường biên cạnh sân, yêu cầu học trò tập trung giữ cự ly đội hình thấp ở sân nhà.

    “Toàn đội đã chơi với tinh thần tập trung cao độ cùng một quyết tâm lớn. Nhật Bản là đối thủ mạnh. Chúng tôi nỗ lực, kiên trì để có điểm”, đội trưởng Lê Huy Việt Anh của U17 Việt Nam nói.

    “Nhật Bản rất e ngại Việt Nam. Họ cũng đã hình dung chúng ta đẩy cường độ lên trong hiệp 2. Nhưng Việt Nam lại chơi chậm. Đội đã tính toán kỹ, biết mình biết người. Chúng ta không vội vàng lao lên tìm bàn gỡ. Đội chấp nhận kịch bản có thể thua 0-1 hoặc gỡ hoà giai đoạn cuối trận”, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

    U17 Nhật Bản ngại sự bùng nổ bất ngờ của Việt Nam - Ảnh: VFF

    Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, từ pha phát bóng mạnh bên phần sân nhà của thủ môn Xuân Tín, hàng phòng ngự Nhật Bản mắc sai lầm. Tận dụng tình huống, Gia Bảo đâm thẳng vào vòng cấm và bị thủ môn Ejike phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, chính Gia Bảo là người thực hiện thành công và ghi bàn thắng, gia tăng niềm hy vọng dự World Cup cho U17 Việt Nam.

    Công tác phân tích đối thủ của U17 Việt Nam đã được thực hiện hiệu quả. Chúng ta đã nhận ra vấn đề từ vị trí của cầu thủ số 5 bên phía U17 Nhật Bản (Shinozaki). Đội đã “ăn” được tình huống bóng dài ra phía sau lưng hàng thủ U17 Nhật Bản, với đúng vị trí của cầu thủ kể trên. Bóng xuôi xuống, Gia Bảo cũng lao theo và thủ môn đã mắc sai lầm!”, HLV Phạm Minh Đức phân tích.

    U17 Việt Nam phải tấn công 

    U17 Việt Nam đã có trận hoà đầy quả cảm trước U17 Nhật Bản. “Tinh thần của các cầu thủ U17 Việt Nam đang lên cao sau 2 điểm có được trước Australia và Nhật Bản. Chúng ta có quyền tự quyết khi đấu với U17 UAE ở trận cuối cùng. Tôi tin đội sẽ giành vé đi tiếp”, HLV Mai Tiến Thành bày tỏ niềm hy vọng.

    U17 Việt Nam đã có thêm một trận đấu đem đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ nước nhà. Dấu ấn trong khả năng thay người của HLV Roland cũng đáng để nhận được những động viên. Trước U17 Australia, ông tung Văn Bách vào sân với hy vọng tạo nên khác biệt.

    Cầu thủ này thực hiện một cú đánh đầu ngược đầy cảm giác, tạo điều kiện để Duy Khang khống chế 1 nhịp, trước khi dứt điểm đầy táo bạo ở góc hẹp đánh bại thủ thành của U17 Australia. Trong trận đấu với U17 Nhật Bản, ông tiếp tục đưa Gia Bảo vào sân ở cuối hiệp 2. Để rồi cầu thủ mang áo số 10 đã có pha bứt tốc đầy mạnh mẽ, trong bối cảnh các hậu vệ Nhật Bản đuối sức cuối trận, trước khi anh buộc thủ môn Nhật Bản phải phạm lỗi trong vòng cấm.

    HLV Roland khen ngợi tinh thần của U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

    Có một điều thú vị. U17 Nhật Bản thực tế đã phải chơi rất thận trọng trước Việt Nam. Cách đội tuyển này chơi dùng dằng ở cuối trận, không dám đẩy lên tấn công vì lo Việt Nam có thể phản công cho thấy đội bạn cũng phải dè chừng trước sự khó chịu đến từ “Những chiến binh trẻ sao Vàng”. Thực tế trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, dù vẫn là hùng cường của bóng đá châu Á nhưng mỗi khi gặp Việt Nam, Nhật Bản lại không có được những kết quả thể hiện vị thế số 1 châu lục. Chứng kiến U17 Việt Nam cầm hòa U17 Nhật Bản, một chuyên gia bóng đá tại xứ sở hoa anh đào cũng phải thốt lên: “Hoà được Nhật chứng tỏ Việt Nam các bạn cũng siêu đấy”.

    Các cầu thủ đã chơi rất tự tin trước một đối thủ mạnh như Nhật Bản. Hiệp hai, chúng tôi thay đổi một số yếu tố chiến thuật, nhân sự và điều đó mang lại kết quả. Một điểm là thành quả xứng đáng với những gì đội đã thể hiện”, HLV Roland chia sẻ. Ông tự hào nói về các học trò: “Chúng ta đã nói nhiều về tinh thần không từ bỏ của U17 Việt Nam nên tôi không đề cập đến nữa. Về chuyên môn, tôi thấy rằng không cầu thủ nào là không hiểu ý đồ chiến thuật. Tất cả đều thi đấu đúng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện, rất kỷ luật và nỗ lực đến cùng. Bàn thua đầu trận đến từ tình huống cố định là điều không may, nhưng sau đó, toàn đội giữ được thế trận và tận dụng được sơ hở của đối thủ để ghi bàn”.

    U17 Việt Nam đã có 2 trận hoà đáng khen trước Australia, Nhật Bản - Ảnh: VFF

    Tất nhiên, giờ là lúc để U17 Việt Nam trở lại mặt đất và hướng đến trận đấu cuối cùng với U17 UAE. Với cục diện sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam có quyền tự quyết trong việc lọt vào top 2 đội đầu bảng B VCK U17 châu Á 2025. Đây là điều kiện để U17 Việt Nam giành vé dự VCK U17 World Cup. Nhưng cũng cần phải nhấn mạnh, Gia Bảo cùng các đồng đội sẽ chỉ đi tiếp khi đánh bại U17 UAE ở lượt cuối cùng. Việc hoà hoặc thua U17 UAE tại lượt cuối đều khiến cho thầy trò HLV Cristiano Roland nói lời tạm biệt với giấc mơ tiến tới sân chơi thế giới.

    Đây sẽ là một thử thách lớn với U17 Việt Nam. Trước Nhật Bản và Australia, U17 Việt Nam có thể chọn kịch bản thủ hoà. Nhưng ở cục diện hiện tại, U17 Việt Nam phải tấn công và có bàn thắng để đánh bại U17 UAE. Chắc chắn, sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự sẽ không thể giữ vững như 2 trận đấu trước. Và HLV Roland sẽ phải tính toán kỹ hơn để có một thế trận công, thủ phù hợp nhằm hướng tới chiến thắng trước UAE.

    Tấm vé dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử chỉ còn cách thầy trò HLV Roland đúng 1 trận đấu nữa!

    Thiên Minh • 11:30 ngày 08/04/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay